Bác ấy... tuyệt vời

Hỏi về anh Nguyễn Ngọc Lượng - Tổ trưởng Tổ sản phẩm - Ca số 1, người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua TKV năm 2013, Chủ tịch Công đoàn Sàng tuyển - Công ty tuyển than Hòn Gai Nguyễn Minh Quân nói ngay:
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Lượng có truyền thống làm công nhân Tuyển than Hòn Gai. Năm 1981, theo nghiệp ông bà, cha mẹ, anh vào làm công nhân nhà sàng. Công việc dỡ tải toa xe 10 tấn, 20 tấn khá vất vả, bụi than thì bết trong mồ hôi cờm cợp cả quần áo, chỉ một chút sơ sểnh là có thể xảy ra mất an toàn song anh Lượng rất quyết tâm. Chia sẻ về kỷ niệm ngày mới đi làm, anh Lương cho hay "Ngày ấy các bác già trong tổ bảo tôi là tính mày lành, chăm chỉ, lại không đua đòi chơi bời nên các bác mới quý, mới tận tình chỉ bảo cho" - anh cười hiền lành ôn lại.
 
Năm 1985 anh Lượng đi nghĩa vụ quân sự, đến năm 1988 anh ra quân, lại tiếp tục về xí nghiệp làm việc. Vẫn công việc đó, nhưng qua ba năm trong quân ngũ anh đã trưởng thành lên nhiều. Vì vậy, chỉ một năm sau anh đã được kết nạp vào Đảng, đồng thời được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng sản xuất cho đến nay. Chẳng phụ lòng tin của lãnh đạo đơn vị, anh Lượng đã tự tin quản lý và chủ động phân công, chỉ đạo anh em trong tổ làm việc. Năm nào tổ của anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của phân xưởng. Hiện, anh Lượng đang làm tổ trưởng đảng, tổ trưởng sản xuất Tổ Sản phẩm - Ca số 1 của phân xưởng Sàng tuyển, trực tiếp quản lý 10 công nhân vận hành và lao động thủ công.
 
Thuộc khâu cuối cùng trong dây chuyền sản xuất, Tổ có nhiệm vụ tháo dỡ than sạch đã qua sàng tuyển chứa trong các bun ke xuống ô tô, toa xe để chở về kho hoặc đổ thẳng đi tiêu thụ và tháo dỡ xít thải xuống xe chở đi đổ ở bãi thải, đồng thời vận hành các tời xe không, xe có. Công việc này được đánh giá là quan trọng nhất trong khâu đầu ra của phân xưởng, bởi có xả được than thì cả dây chuyền sản xuất mới không bị ách tắc. Mặt bằng làm việc trong khu vực sân ga than sạch, mức độ nguy hiểm cũng như nguy cơ tai nạn lao động cao, anh đặc biệt chú ý khâu bố trí lao động sao cho hợp lý, có hiệu quả, đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra giám sát, nhắc nhở, động viên anh em trong tổ làm việc nghiêm túc, đúng quy trình kỹ thuật và quy định an toàn. Vừa chỉ đạo quản lý anh em trong tổ, vừa trực tiếp làm công việc tháo dỡ sản phẩm, nên trước mỗi ca làm việc anh luôn đến sớm từ 20 phút đến nửa tiếng để kiểm tra các thiết bị, thấy đảm bảo an toàn mới bố trí anh em làm việc. Những khi trời mưa khiến than bị ẩm gây tắc máng, anh không những huy động anh em mà còn trực tiếp cầm mai chọc, gõ cho than trôi xuống được nhanh hơn.
 
Có hôm bị cảm khắp người nhức mỏi, nhưng vì lo lắng thiếu người, anh em sẽ phải gánh vác công việc của mình nên anh vẫn cố gắng đi làm, chẳng nề hà mệt nhọc. Thấy chút than rơi vãi là cầm mai xúc dọn, vừa làm vừa hướng dẫn, bảo ban các cháu trẻ để chú ý làm cho tốt hơn. Trong ca, để lúc nào cũng có người làm nhiệm vụ tháo sản phẩm, phải thay phiên nhau đi ăn cơm công nghiệp thì anh bao giờ cũng là người đi ăn sau cùng, thậm chí có hôm anh ở lại làm quá giờ để giải quyết sự cố, vậy là nhịn ăn luôn, hôm sau lại đi làm bình thường. Anh em thấy anh gương mẫu đi đầu, luôn chăm lo cho mọi công việc của tổ, vì thế cũng bảo nhau cố gắng làm  thật tốt. Và có lẽ cũng vì thế mà nhiều năm qua tổ Sản phẩm do anh làm tổ trưởng luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, đảm bảo ngày công, đảm bảo an toàn trong lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần để Ca số 1 mỗi tháng hoàn thành sản lượng gần trăm tấn than qua sàng.
 
Nhìn anh lúc cần mẫn làm việc cũng như lúc vui vẻ trò chuyện cùng anh em trong tổ, thấy rõ niềm lạc quan, yêu đời trong nụ cười, ánh mắt anh. Trước khi rời Sàng tuyển, một câu nói đầy trìu mến, tự hào của Bí thư Chi bộ - Quản đốc phân xưởng Sàng tuyển Trương Quốc Chiến: "Bác ấy… Tuyệt vời!" càng làm hình ảnh người công nhân- tổ trưởng sản xuất - tổ trưởng đảng ấy đậm nét hơn trong tâm trí tôi.