[ẢNH] Khám phá Hà Nội xinh đẹp qua những bức hình xưa và nay

Trải qua thăng trầm của lịch sử, Hà Nội đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện về mọi mặt trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước.
Người dân hân hoan hướng về lá quốc kỳ tung bay trên Cột Cờ Hà Nội trong ngày Thủ đô được giải phóng, ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Người dân hân hoan hướng về lá quốc kỳ tung bay trên Cột Cờ Hà Nội trong ngày Thủ đô được giải phóng, ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (bên phải), Tư lệnh Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308-Sư đoàn Quân Tiên phong), Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố và bác sỹ Trần Duy Hưng (bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính cùng các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (bên phải), Tư lệnh Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308-Sư đoàn Quân Tiên phong), Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố và bác sỹ Trần Duy Hưng (bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính cùng các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN

Các đơn vị bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua phố Hàng Gai vào tiếp quản Thủ đô sáng 10/10/1954 và phố Hàng Gai ngày nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Các đơn vị bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua phố Hàng Gai vào tiếp quản Thủ đô sáng 10/10/1954 và phố Hàng Gai ngày nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Chợ Đồng Xuân trước đây được người Pháp xây 5 vòm bằng bê tông kiên cố với kiến trúc cầu kỳ - Chợ Đồng Xuân ngày nay chỉ còn lại 3 vòm. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Chợ Đồng Xuân trước đây được người Pháp xây 5 vòm bằng bê tông kiên cố với kiến trúc cầu kỳ - Chợ Đồng Xuân ngày nay chỉ còn lại 3 vòm. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Chiến sỹ của ta cắm lá cờ giải phóng trên cầu Long Biên. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Chiến sỹ của ta cắm lá cờ giải phóng trên cầu Long Biên. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Các đơn vị bộ đội thuộc Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong tiến vào khu vực ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), sáng 10/10/1954 trong tiếng reo vui của hàng vạn người dân Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Các đơn vị bộ đội thuộc Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong tiến vào khu vực ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), sáng 10/10/1954 trong tiếng reo vui của hàng vạn người dân Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn xe chở các chiến sỹ Đại đoàn 308 Quân Tiên phong tiến qua phố Hàng Đào, sáng 10/10/1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân và phố Hàng Đào ngày nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn xe chở các chiến sỹ Đại đoàn 308 Quân Tiên phong tiến qua phố Hàng Đào, sáng 10/10/1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân và phố Hàng Đào ngày nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)
Các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954 và khu di tích Hoàng thành Thăng Long ngày nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 tiếp quản Hà Nội tiến hành nghi lễ chào cờ đầu tiên trong Ngày giải phóng Thủ đô, diễn ra tại sân Cột Cờ (nay là Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long) vào lúc 15 giờ ngày 10/10/1954 và khu di tích Hoàng thành Thăng Long ngày nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Nhà hát Lớn Hà Nội trong ngày Ủy ban Quân chính ra mắt nhân dân Thủ đô (10/1954) và hôm nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Nhà hát Lớn Hà Nội trong ngày Ủy ban Quân chính ra mắt nhân dân Thủ đô (10/1954) và hôm nay. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Rạp chiếu bóng Công Nhân lại đông đúc người xem. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)

Rạp chiếu bóng Công Nhân lại đông đúc người xem. Mọi hoạt động của Thủ đô nhanh chóng trở lại bình thường sau ngày giải phóng. (Ảnh: Tư liệu-Minh Quyết/TTXVN)