Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được được khởi công từ ngày 9/3/2014 và chính thức đi vào hoạt động ngay từ đầu năm 2019. Nhà máy được xây dựng ngay trên bờ biển trải dài cát trắng, phía xa là biển nước xanh mênh mông. Phong cảnh hữu tình, nhiều cán bộ, công nhân đã hóa thân thành thi sĩ, viết lên những vần thơ, mô tả vẻ đẹp thơ mộng, trong xanh của một nhà máy sản xuất điện.

Dưới đây, Tạp chí Công Thương xin được giới thiệu bài thơ “Vĩnh Tân 4 nối dài biển hát” của tác giả Trần Văn Trí - Phó Phòng hành chính lao động của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:

Vĩnh Tân 4 nối dài biển hát

Dịp bắc vô nam hoặc nam ra bắc

Bạn ơi hãy ghé một lần Vĩnh Tân

Nơi đây mọc nhiều nhà máy

Biển trong xanh, trời mênh mông nắng

Hoàng hôn buông xuống Vĩnh Tân 4 lung linh

Hòn Cau lấp lánh ánh đèn giăng câu

Vĩnh Phúc nối dài biển hát

Ánh điện từ đây sinh ra

Yêu lắm hàng câу vươn mình chắn gió

Yêu lắm những người vất vả dựng xâу

Để có hôm naу điện xanh thắp sáng

Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày

Bạn ơi sao quên những sớm bình yên

Thảm cỏ, công viên, mặt trời, ống khói

Đi đâu về đâu nao lòng nổi nhớ

Vĩnh Tân 4 thân thương nắng gió ngập tràn

Ôi Vĩnh Tân 4, ngập tràn màu xanh !

Những hình ảnh thơ mộng Nhà máy: