Những bó hướng dương như những mặt trời bé con thong dong theo gánh hoa rong tha thẩn khắp các
con phố. Mùa hướng dương về cũng là lúc mùa thu đã chấp chới, dấu hiệu ấy không rõ rệt, nồng nàn
như hương hoa sữa. Nhưng cũng đủ để ai đó cảm nhận được rằng nắng đã rất dịu, tiếng ve cũng đã bớt
râm ran.
Hoa sấu hay hoa xà cừ còn e ấp hơn bởi phải để ý rất kĩ, mới có thể nhận ra những cánh hoa li ti
lẩn khuất trong chùm lá xanh, lẫn màu bên những quả sấu già cũng đã bắt đầu ngả vàng. Ngày bé, lũ
trẻ thường nhặt hoa sấu, hoa xà cừ làm gạo nấu cơm chơi đồ hàng, những bông hoa tròn trịa, thứ
trắng trong, thứ lại vàng nâu óng ả ra sức mời gọi trí tưởng tượng thơ ngây. Nay chẳng mấy người
nhặt những cụm hoa bé xiu xiu ấy nữa, chỉ khi có cơn gió xào xạt, hoa sấu, hoa xà cừ rụng rơi lả
tả, phủ kín góc phố vắng, mới nao nao nhớ về kỉ niệm tuổi thơ.
Hoa hướng dương cũng có thể giúp đôi lứa nói thay bao điều
Thiếu nữ Hà thành duyên dáng bên những nụ hoa hướng dương
Những bông hoa vàng ươm, nhuộm màu cho cái nắng tháng 7 đã có phần dịu dàng Khoảng thởi gian cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là lúc sấu ra hoa
Những chùm hoa trắng muốt, bé li ti, phải để ý lắm mới có thể thấy lấp ló sau kẽ lá Hoa xà cừ cũng rộ đúng mùa cùng hoa sấu
Những cánh hoa mong manh, chỉ một cơn gió nhẹ là rụng rơi xao xác trên mặt đường
Hoa sấu tròn trịa, căng mẩy như hạt lúa nếp
Trong khi hoa xà cừ cánh rộng, nhụy hồng tinh tế
Quả xà cừ già cũng bung nứt đẹp mắt như những cánh hoa
Hoa sấu và những quả sấu cuối mùa nhưng vẫn còn xanh biết