Chúng tôi đã kỷ niệm ngày 20/10 như thế!

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi, những nữ lao động Petrolimex Hà Giang và chị em Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã có chuyến đi giao lưu, học tập k

Chuyến đi này là tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Công ty dành tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày 20/10/2016.

Đoàn xe của chúng tôi khởi hành từ 5 giờ 30 phút sáng, chặng đường từ Thành phố Hà Giang lên đến trung tâm huyện Quản Bạ chỉ hơn 40km, nhưng chúng tôi ai cũng có những cảm xúc khó tả, tâm trạng khác nhau, vì có rất nhiều chị em đây là lần đầu tiên đến với vùng cao.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn chúng tôi là thăm quan Cổng Trời Quản Bạ, Núi Cô Tiên, hang Lùng Khúy - những địa danh đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang.

Chị em nữ Petrolimex Hà Giang và Đảng ủy Khối thăm quan Cổng trời Quản Bạ và hang Lùng Khúy

Tiếp tục cuộc hành trình, Đoàn chúng tôi đến xã Tùng Vài - một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Quản Bạ để chia sẻ những khó khăn với các học sinh. Đón Đoàn là các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, chúng tôi đã xóa đi mọi e dè, khoảng cách bởi những cử chỉ thân thiện, nhiệt tình, chỉ còn đọng lại những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, nhất là của các em học sinh. Để các em có đầy đủ những đồ dùng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, Đoàn đã trao tặng các trường học của Xã cây nước nóng lạnh, chạn bát, thảm trải nền, với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Mong rằng, những món quà này sẽ thiết thực trong cuộc sống hàng ngày để các em học sinh vững bước đi lên, vượt qua mọi khó khăn, trở thành những con người có ích cho quê hương và xã hội.

Giao lưu và tặng hoa các Cô giáo nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Tùng Vài và được cùng tham dự Tọa đàm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với Trường. Chị em chúng tôi đã được chứng kiến cuộc sống hàng ngày của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng ngày đêm giữ gìn bình an nơi phên dậu của Tổ quốc; được trao đổi, sẻ chia những thiệt thòi, khó khăn, sự vất vả của các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa và nỗ lực cố gắng học tập của các em học sinh. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ, thể hiện sự đoàn kết và thân thiện, yêu thương đầm ấm mọi người dành cho nhau. Chưa bao giờ chúng tôi cảm nhận được tình cảm quân, dân lại thắm thiết và lưu luyến đến vậy!

Tặng quà Đồn Biên phòng Tùng Vài

Kết thúc chuyến đi, trở về với công việc thường ngày, Đoàn chúng tôi ai cũng hết sức cảm động bởi sự tiếp đón niềm nở, nhiệt tình của các thầy cô giáo, các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng. Cảm ơn một chuyến đi đầy ý nghĩa mà các đồng chí Lãnh đạo Công ty đã dành tặng, đó là nguồn động viên tinh thần to lớn để chị em chúng tôi tiếp tục có thêm một sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.