Công đoàn Bia Sài Gòn: Hướng về nguồn cội

Trong những ngày cuối tháng ba vừa qua, Công đoàn Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn. Hoạt động này đã trở thành truyền thống hàng năm của Bia Sài G

Theo chân đoàn CBCNV gồm 150 người là những cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác công đoàn và những đoàn viên tiêu biểu của các đơn vị trong toàn hệ thống Bia Sài Gòn trên chuyến tàu lửa xuất phát từ ga Sài Gòn, điều cảm nhận đầu tiên đối với chúng tôi là không khí vui mừng, náo nức khi ngay từ những giây phút chuẩn bị lên tàu, mọi người trong các đơn vị đã được gặp gỡ, hàn huyên với nhau.

Đêm đầu tiên, gần như trắng đêm trên tàu họ cùng nhau trò truyện. Trong những câu chuyện nghe được, hầu như họ đều tập trung trao đổi về công việc, có lúc tranh luận về kỹ thuật sản xuất, về tình hình thị trường và đời sống anh em ở từng đơn vị.

Ngồi cạnh anh Võ Dân Vũ - Phó chủ tịch Công đoàn Bia Sài Gòn, tôi hỏi: Cách thức tổ chức như thế này, có gì khác so với nhiều doanh nghiệp tổ chức cho CBCNV đi thăm quan các di tích lịch sử? Anh Vũ cười ẩn ý: Đi cùng chúng tôi rồi anh sẽ hiểu, nhưng dù sao, tôi cũng muốn giới thiệu với anh một chút về chuyến đi. Đối tượng tham gia đợt sinh hoạt về nguồn này là những cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn và những người trực tiếp lao động tiêu biểu của 24 nhà máy tại các địa phương trong cả nước thuộc hệ thống Bia Sài Gòn. Ngay trên tàu đêm nay, khi nghe họ trao đổi tranh luận về công việc, về cách thức quản lý đơn vị, khai thác thị trường… tôi nhận thấy đây chính là dịp mọi người được lắng nghe ý kiến của nhau, để từ đó mỗi người sẽ có thêm thông tin, kinh nghiệm bổ sung cho công việc của mình. Những ngày tới, họ sẽ có một chuỗi các hoạt động ý nghĩa như vào Lăng viếng Bác, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng hay giao lưu và tặng quà cho các cháu học sinh người dân tộc thiểu số vùng cao Sapa. Đây là đợt sinh hoạt chính trị về nguồn khác hẳn với một cuộc thăm quan thuần túy.

Sau 2 đêm một ngày trên tàu, điểm đến đầu tiên của đoàn là vào Lăng viếng Bác Hồ. Đây là giờ phút vô cùng thiêng liêng và xúc động, nhiều người lần đầu tiên được vào Lăng viếng Bác, được thăm nơi ở và làm việc của Người đã không giấu nổi cảm xúc rưng rưng. Một công nhân tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Miền Tây tâm sự: Trước đây tôi chỉ được nghe kể và xem qua tivi, nay về nơi ở và làm việc của Bác, được đến tận nơi, tôi xúc động và thấy mình hạnh phúc quá. Tôi mong sẽ có ngày nào đó đưa cả gia đình ra Hà Nội vào viếng Bác.

Để tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các Vua Hùng, và để nhắc nhở mỗi người nhớ về nguồn cội của mình, ngay sau khi tạm biệt Thủ đô, đoàn đã lên Phú Thọ và dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng. Cùng đi có đoàn lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương. Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã trở thành địa điểm mà bất cứ người con đất Việt nào cũng biết đến và hướng về. Được về thăm đất Tổ là một niềm hạnh phúc, bước lên từng bậc thang lát đá dưới những tán rừng nguyên sinh, ta có cảm giác tâm hồn thật thanh thản, nhẹ nhàng. Đoàn dừng lại khá lâu nơi Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô, Bác đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Câu nói của Người vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay.

Rời Đền Hùng, đoàn tiếp tục lên đường đến Sapa để gặp gỡ, giao lưu và trao quà cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số vùng cao. Trên cung đường trải rộng, chúng tôi vô cùng ấn tượng khi được chiêm ngưỡng toàn cảnh bức tranh thiên nhiên của núi rừng hùng vĩ với những dãy đồi, núi nhấp nhô như bát úp, màu xanh của những rừng quế, bạch đàn thấp thoáng trong mây, của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn đồi như bức tranh sơn thủy hữu tình. Hôm lên thăm và tặng quà cho Trường Tiểu học Sử Pán (Sapa), do điều kiện thời tiết quá xấu nên đoàn chỉ cử đại diện đến Trường, còn việc trao quà cho các cháu được tổ chức ngay tại thị xã Sapa. Đêm tổ chức trao quà có các thầy cô giáo của trường cùng toàn thể 150 CBCNV Bia Sài Gòn. Ông Chung Chí Dũng - Chủ tịch Công đoàn Bia Sài Gòn đại diện trao tặng 50 triệu đồng để giúp nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thầy hiệu trưởng nhà trường cám ơn món quà đầy tình nghĩa của CBCNV Bia Sài Gòn gửi tặng các cháu và cam kết sẽ sử dụng số tiền này vào việc tu bổ các phòng học và trang bị thêm một số thiết bị trong dạy và học.

Chia tay Sapa, kết thúc chuyến đi về nguồn năm 2015, trong lòng mọi người đều có chung cảm nhận về một chuyến đi đầy xúc động, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị về Nguồn nhiều ý nghĩa. Chuyến đi để lại nhiều ấn tượng, những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ đã đem đến lại cho mọi người những giây phút thư giãn thú vị, gắn kết thêm mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên.
Trần Minh Thùy