Gia tài của người giàu

Những người giàu sẽ để lại gì cho con cái họ? Đấy là một câu hỏi, một câu hỏi nghe có vẻ rất “vớ vẩn”. Không ít người nghĩ: Những người giàu thì tài sản của họ là vật chất và đương nhiên họ để lại cho con cái.

Chính vì cái mà họ đương nhiên để lại cho con cái họ là vật chất mà mới có câu hỏi này. Vì trong vật chất mà cụ thể hơn là tiền lại luôn luôn chứa đựng sẵn sự nguy hiểm giống như một khối thuốc nổ. Nếu người sở hữu khối thuốc nổ đó biết cách sử dụng nó thì nó sẽ trở thành một công cụ cho công việc của họ, nếu không biết sử dụng nó sẽ có thể giết chết họ.

Chúng ta từng chứng kiến không ít những người giàu đã trở thành nô lệ cả đời cho con cái họ. Con cái những người giàu này đã dùng tiền của cha mẹ chúng làm ra để thỏa mãn tột cùng những ham muốn của chúng: chơi các loại xe khủng, sử dụng ma túy, ngập chìm trong rựou chè, cờ bạc, khinh miệt người khác, thách thức và đe dọa cha mẹ, coi thường luật pháp... Những người giàu này phải tuân theo những mệnh lệnh vô lý nhất của con cái. Không ít lần họ đã phải kêu lên sao cuộc đời họ lại phải gánh chịu như thế bởi con cái. Nhưng họ đã không biết rằng: Chính họ đã làm con cái họ trở thành gánh nặng ấy của họ, chính họ đã biến con cái họ trở thành những sản phẩm tồi tệ cho gia đình họ và cho xã hội. Bởi cái duy nhất mà họ đem lại cho con cái họ là vật chất. Chính họ nghĩ: Để lại càng nhiều tiền cho con cái thì con cái họ càng đỡ khổ. Tình yêu thương của họ đối với con cái là hoàn toàn đúng nhưng cách họ yêu thương con cái thì lại là một sai lầm quá lớn.

 


Tranh của Nguyễn Quang Thiều

 

Tôi đã biết có những người giàu như vài ba người bạn tôi đã lên kế hoạch sử dụng tiền cho con cái họ một cách chi tiết với các điều mục rõ ràng như:

• Tiền chi cho con học hành từ phổ thông đến đại học và cao hơn nữa.

• Tiền chi cho con học ngoại ngữ, học nhạc, học vẽ...

• Tiền cho con tham dự các chuyên du lịch tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa.

• Tiền đầu tư cho con khởi nghiệp.

Trong bảng kê chi tiết số tiền đầu tư cho con cái họ không có những điều mục như mua xe đắt tiền, mua biệt thự riêng, chi tiêu hàng tháng hay dự thảo những khoản thừa kế... Những người giàu đó đã cho con họ xem bảng dự toán chi tiêu cho con mình và tuyên bố sẽ không có khoản chi tiêu nào thêm mà con họ nhận được nếu họ không thấy cần thiết. Họ chỉ là người trợ giúp con cái mình trong những bước đi đầu tiên của cuộc đời chúng. Khi con cái họ lớn lên, chúng phải tự lập, phải bước đi bằng chính đôi chân và khối óc của chúng.

Những người giàu này là những người đã thấu hiểu đồng tiền đối với con người. Hầu hết những người giàu ở Việt Nam đã làm nên sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng. Họ xuất phát từ những gia đình thường là nghèo khó. Họ sống một cuộc sống trong những năm tháng trẻ tuổi trong khó khăn. Nhưng họ đã vươn lên và thành đạt. Những người giàu ấy cũng không có ý nghĩ cực đoan rằng họ đi lên từ nghèo đói và thiếu thốn thì con cái họ muốn làm người cũng phải sống trong nghèo đói, thiếu thốn như họ. Nhưng họ biết sự trợ giúp của gia đình quan trọng như thế nào để tạo dựng sự nghiệp và họ đã làm người trợ giúp con cái họ một cách đúng nghĩa. Chính vì thế mà cái họ để cho con cái họ không phải là một đống tài sản khổng lồ, mà là họ biết dùng tiền để tạo điều kiện cho con cái họ đi vào một thế giới của cảm xúc, của tư duy và của lẽ làm người.

 


Tranh của Nguyễn Quang Thiều

 

Mỗi chúng ta, dù ngèo hay giàu, đều phải nuôi con cái mình. Chúng ta phải nuôi con cái mình bằng hai loại thức ăn: thức ăn cho thân xác của chúng và thức ăn cho tâm hồn chúng. Thức ăn cho thân xác thì chúng ta chỉ cần nuôi chúng cho đến khi chúng học xong, đi làm. Còn thức ăn cho tâm hồn chúng thì chúng ta phải nuôi chúng đến khi chúng ta con sống trên mặt đất này. Bởi những đứa con cho dù chúng trở thành một Tổng thống, thì cha mẹ vẫn là thủ lĩnh tinh thần của chúng. Dù chúng ta giàu đến mức nuôi những đứa con, đứa cháu mình trong sung sướng hơn người thì cũng không được nuôi thân xác chúng đến hết đời. Vì nếu chỉ nuôi bằng loại thức ăn vật chất như vậy thì chúng ta chỉ làm cho thân xác của những đứa con to và nặng hơn thôi. Còn tâm hồn chúng thì đói khát và tiều tụy.

Đồng tiền thực vô cùng quan trọng khi chúng ta dùng đồng tiền ấy như một phương tiện tốt để đưa con cái chúng ta với một bức tranh đẹp, một bản nhạc xúc động, một cuốn sách đầy trí tưởng tượng kỳ diệu, một thiên nhiên lộng lẫy và ngập tràn cảm hứng. Với đồng tiền ấy, chúng ta sẽ cùng con cái chúng ta chìa bàn tay ấm áp của mình để nâng đỡ những kẻ bất hạnh trên thế gian này... Làm được như thế, là những người giàu đang dẫn con mình về một thế giới của lòng nhân ái và ý thức làm người. Và trong thế giới của lòng nhân ái và ý thức làm người, con cái chúng ta sẽ tìm thấy một kho của cái kỳ vỹ nhất để chúng có thể sống suốt đời trong hạnh phúc của giá trị đích thực của một con người.

Nguyễn Quang Thiều