Hên - xui trong một sự ngã đổ ..

Điều đã xảy ra làm tôi thêm tự tin và phần hài lòng nào với thái độ của riêng mình trong suốt một chặng đường khá dài mặc dù hơn ai hết tôi biết kết quả của hôm ấy lệ thuộc rất nhiều vào sự hên xui ma

Năm ấy tôi 19, đang mới bước chân vào đại học và muốn ở riêng để chủ động hơn trong việc giao tiếp, trau dồi Anh văn. Tôi được giới thiệu để xin ở trọ một gia đình nằm gần tuyến đường xe lửa, tiện đường đi lại.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng có đứa con trai khá hiếu động ở tuổi lên 5. Ông chồng độ 40 với bà vợ chừng 29, 30. Người phụ nữ ấy sau khi sinh con rơi vào một giai đoạn trầm cảm và tới lúc tôi xin ở trọ vẫn đều đặn phải dùng thuốc an thần. Tôi vài lần được nghe kể về vấn đề và luôn hăng hái động viên chị ta cũng như hay chơi với thằng bé lúc rảnh. Ông chồng khoảng thời gian đó có lúc vắng nhà tới 2, 3 tháng vì được trường đại học gửi đi tu nghiệp bên Mỹ.

Chị có thói quen nhâm nhi một hai chai bia sau bữa ăn tối và hôm ấy sau khi ăn xong có ngồi nói chuyện với tôi khá lâu bên cạnh lò sưởi góc nhà. Tôi không nhớ nội dung câu chuyện nhưng nhớ nét mặt chị có niềm vui thành thật khi có người lắng nghe mình kể chuyện, dù chỉ là những câu chuyện linh tinh về quá khứ, về gia đình.

Chỉ một điều là khi có dấu hiệu say và ửng hồng gò má, chị đi vào phòng tôi ngả lưng thay vì đi vào phòng ngủ lớn với thằng con đã ngủ mê mệt say.

Tôi biết mình sắp phải đối đầu với một vấn đề nhạy cảm và sao đó phải tháo gỡ tình huống bằng cách đưa chị trở lại phòng. Tôi chần chừ ít nhất 5 phút trước khi bước tới cái giường đơn của chính mình.

Trong lúc tôi cúi xuống vực vai người phụ nữ ấy thì chị ta nắm lấy cái chăn mỏng tôi đang choàng trên người kéo tôi đến gần hơn với lời thì thầm bằng tiếng Anh

- Giờ này mà còn quấn chăn nữa hả!?

Giây phút đó thoáng qua nhưng đối với tôi nó thật dài. Một ít cọ xát da thịt trong lúc vực vai một phụ nữ đang thèm thuồng và nóng bỏng bất ngờ đánh thức nơi tôi một sôi sục cào cấu khát khao của giống đực ở tuổi sung mãn.

Năm ấy tôi mới 19 và hẳn còn rất tò mò về việc ái ân với một phụ nữ phương Tây. Có gì trong tôi như xúi dục đại, kệ, chẳng sao, mình không phải là người sắp đặt hay quyến rũ.
Trước đó trong lúc nói chuyện tôi có uống một chai bia nhưng khi ấy mới là lúc mặt tôi nóng lên bừng bừng. Làm sao đây giữa hai lựa chọn?

Và tôi thấy bàn tay phải của tôi với lên che mặt, một nửa phần vì bối rối, nửa kia vì khó tưởng tượng những gì sẽ tiếp nối trong ngày mai.

Tôi không thương mến hay có đồng cảm sâu xa với người phụ nữ này. Mọi dính líu qua cơn thèm thuồng sẽ chỉ dẫn đến những khó xử be bét. Và còn thằng bé kia, tôi sẽ tiếp tục chơi với nó ra sao?

Tôi quên mất mình đã nói gì, nhưng tôi bỗng nhiên bình tĩnh biến thành một người đàn ông khác, nhẹ nhàng gỡ tay chị ta ra và diễn đạt ý chăm sóc

- Nếu cô quá mệt để ngồi dậy ngay, tôi sẽ quay lại để đưa cô về phòng.

Tôi bỏ ra ngoài và từ đó nhớ rõ vụ việc này, nhưng chính tôi cũng biết hôm ấy chỉ cần người đàn bà này nồng nàn ướt át mong đợi hơn một tí, nếu rằng người ấy rành rọt kinh nghiệm vuốt ve mơn trớn đàn ông đúng chỗ thì có xác xuất rất cao tôi đã phó mặc cái đạo đức tôi đã được dặn dò, dạy dỗ ngay từ nhỏ.

Đủ để biết con người đặc biệt là đàn ông trẻ trung luôn phải chiến đấu với ý tưởng nhục dục như thế nào.

May thay vào tuổi ấy tôi đã có một ít kiến thức về y khoa, biết mức hormone trong máu có thể khơi dậy những cơn đói thèm và biết con người có khả năng tự dối mình, tự bào chữa cho mọi hành động.

Để đàn ông có thể chiến thắng được bản thân trong các tình huống ngoại tình, khám phá của lạ hay dừng bước trước những cơ hội lạm dụng về mọi hình thức liên quan đến tình cảm hay tình dục sẽ luôn còn là một vấn đề lớn lệ thuộc nhiều yếu tố.

Tình huống ấy sẽ càng khó hơn khi người đàn ông đau khổ, cô đơn, thiếu thốn, căm hận xã hội hay đang mang sẵn mầm bệnh tâm lý, sinh lý điên loạn trong người.

Cũng vì vậy qua những tin tức sôi bỏng về thực trạng xâm hại tình dục gần đây, cá nhân tôi cho rằng mũi nhọn của sự quan tâm nên hướng đến sức mạnh và sự kềm chế mang "đẳng cấp của đàn ông". Thiếu khái niệm đơn sơ nhưng quan trọng này nhiều nhiễu nhương, lộn xộn và tội ác có thể bất ngờ xảy ra trong cuộc sống và hạnh phúc gia đình của mỗi con người, bất kể mọi tầng lớp xã hội.

Tôi đã bắt đầu từ từ và gián tiếp chích ngừa cho con trai tôi một ít thuốc tiêm phòng chống từ hơn 1 năm nay. Không gì tệ hại, đáng thất vọng hơn khi nó lớn lên và lại đi vào vết đổ của vô số đàn ông đi trước. Một trong những mũi thuốc chích ngừa ấy là một câu chuyện ngụ ngôn về khái niệm cái đẹp để trẻ em bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của tình yêu và sự thôi thúc sinh lý, tâm lý tình dục luôn có sẵn trong chính mình.
Hải Lan