Tâm sự buồn của cô gái trẻ đẹp bỗng trở nên “xấu tột độ” sau khi mang bầu

Thiên chức của người phụ nữ là được làm mẹ. Có con là điều hạnh phúc mà bất kì ai trên thế gian này đều mong muốn có được. Nhưng có lẽ để đánh đổi được quý giá ấy, thì với Nhung – cô gái trẻ đẹp thuở

Làm mẹ của con và làm vợ của chồng là hai thiên chức mà có lẽ người phụ nữ nào cũng mong muốn, vì có những niềm vui, niềm hạnh phúc chỉ đến khi làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng, vì những thiên chức ấy mà người phụ nữ cũng phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều. Vậy mà đôi khi sự hy sinh ấy lại không được người khác nhận ra và trân trọng. Đôi khi còn bị đem ra đàm tiếu, tốt chẳng khen nhưng xấu là bị soi mói, chê bai, vô tình làm tổn thương sâu sắc đễn nỗi lòng của người phụ nữ vốn mềm mỏng, yếu đuối.

Mới đây, người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ bài viết thổ lộ nỗi lòng của một người mẹ trẻ tên Vũ Cẩm Nhung (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh). Nhung đã phải trải qua cú sốc thay đổi ngoại hình theo chiều hướng "xấu tột độ" khi mang bầu. Cô tăng ký không kiểm soát, mặt chi chít mụn, môi thâm đi, da sạm lại, mắt híp lại và mũi to ra.

Từ cô gái xinh xắn, Nhung bỗng trở nên xuống sắc sau khi mang bầuCẩm Nhung trước đây luôn được biết đến là một cô gái trẻ trung, xinh xắn. Cô thường xuyên cập nhật ảnh trên trang Facebook cá nhân của mình. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu mang bầu, bạn bè đều không thấy cô chia sẻ ảnh hay thông tin cá nhân gì nữa.

Giải thích về lý do bấy lâu nay mình “mất tích bí ẩn”, Nhung chia sẻ cũng chỉ vì ông cha ta hay nói “đẹp khoe xấu che”: “Các bạn đừng cho rằng phụ nữ ai chẳng phải xấu khi mang thai.., nhưng xấu tột độ như Nhung thì quả là hiếm. Đến giờ phút này, khi con trai tròn 3 tháng tuổi, khi cơ thể Nhung bắt đầu thon gọn lại, khi mặt Nhung đã hết mụn và sưng phù thì Nhung mới can đảm viết lên đây cho mọi người đọc”.

Cô nàng không ngần ngại thừa nhận trước khi mang bầu, cô có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng từ khi có bầu thì xấu “ma chê quỷ hờn”, đến nỗi nhiều người quen còn không nhận ra cô. “Càng ngày, cân năng càng tăng lên nhanh chóng, có tuần tăng tới 4kg. Từ 50kg đến 85kg trong vòng 9 tháng, chân tay phù ra nứt hết, đến bắp tay, bắp chân cũng không tránh khỏi. Mỗi lần đi tắm là mỗi lần buồn bã, chán nản, nhìn vào gương đến bản thân chẳng nhận ra mình. Sáng sớm rửa mặt còn nổi gai ốc vì mặt chi chít mụn, môi thâm đi, da sạm lại, mũi to ra và mắt thì híp lại... Mọi thứ nó tồi tàn đến mức phát sợ”.

Trước đây, Cẩm Nhung được biết đến với gương mặt ưa nhìnNgay cả bản thân Nhung cũng không nhận ra mình, vậy thì trách sao mọi người không nhận ra cô. Chỉ trách những lời nói thẳng thắn vô tình đến mức thô lỗ của mọi người đã làm tim cô tan nát.

Nhà của Cẩm Nhung có rất nhiều khách ra vào, mỗi lần thấy cô, ai cùng nhìn cô chằm chằm đầy ngạc nhiên: “Có hôm đang đứng bán hàng cho mẹ chồng, có chị khách kia vào cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, một lúc sau chắc vì tò mò quá mới hỏi “em ơi, em có phải con dâu nhà Vân Ninh không? Dạ, phải ạ, có chuyện chi không chị? Trời ơi, em đây à? Răng em khác rứa? Bữa đi cưới em về ai cũng khen nhà Vân Ninh có cô con dâu xinh gái mà giờ em xấu vậy?”

Nghĩ thương thân thương phận mình, bao đêm cô đã rơi nước mắt, nhưng rồi lại động viên, an ủi mình cố gắng vì con. Gia đình cũng là nguồn động viên rất lớn cho Cẩm Nhung vào thời gian tồi tệ ấy. Người chồng của cô là người đã có công lớn trong việc giúp Nhung vượt qua những tự ti, mặc cảm về ngoại hình khi mang bầu. Cô kể: "Anh rất chiều mình. Vợ thích ăn gì anh đều sẵn sàng đi mua ngay dù đang đêm khuya hay trưa nắng gắt. Anh chẳng bao giờ chê bai mình nửa lời. Khi mình than xấu, than béo, anh động viên: Mọi việc rồi sẽ qua thôi em à, anh tin, em sẽ trở lại hình dáng ban đầu".

Mặc dù trong giai đoạn khó khăn, Nhung vẫn được chồng động viênHiện tại, Nhung đã trở về mốc cân nặng 58 kg, chỉ còn 5 kg nữa là đạt đến cân nặng thời con gái. Cô chia sẻ, chỉ sau 3 tháng mình đã giảm thần tốc được 27 kg.

Gia đình luôn là nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua khó khănKhông chỉ có Cẩm Nhung, phụ nữ ai cũng phải trải qua quá trình mang nặng đẻ đau. Rồi có những lúc nhan sắc sẽ xuống cấp, không còn xinh đẹp như ngày còn son, ngày chỉ lo kiếm tiền rồi ăn chơi, làm đẹp và tụ tập bạn bè. Thay vào đó là thời gian dành cho chồng, cho con, chăm lo cho những bữa cơm gia đình...

Vậy nên, những người đã, đang hoặc sẽ làm vợ, làm mẹ, hãy đừng bi quan. Mọi “xấu xí” cũng đều qua cả, có con là một điều rất hạnh phúc với người phụ nữ. Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực thay đổi thì không điều gì là không thể!