Đồng chí Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn, đồng chí Đỗ Văn Côi - Phó Văn phòng Bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Bộ làm Phó đoàn.
Điểm đến đầu tiên của Đoàn là viếng
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đoàn đã dâng hoa,
thắp từng nén tâm nhang trên mộ phần của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống
trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979. Đặc biệt xúc động khi có
những đồng chí trong đoàn, ngày này năm xưa đã từng chiến đấu tại nơi đây, có
đồng chí cõng đồng đội bị thương và hy sinh...
Rời Vị Xuyên, Đoàn tiếp tục cuộc hành trình đi lên Lũng Cú - nơi cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Theo đúng lịch trình, đoàn đến đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồng Văn, được cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đón tiếp nhiệt tình, trang trọng. Tại đây, Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Lũng Cú, mong các anh bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tiếp đó, Đoàn đã trao tặng một số phần quà cho các cháu học sinh của Trường PT dân tộc bán trú THCS Ma Lé và Trường PT dân tộc bán trú Tiểu học Ma Lé.
Vượt qua 279 bậc thang, Đoàn đã đến Cột cờ Lũng Cú. Tại đây, Đoàn đã tổ chức nghi thức trang trọng - chào cờ, hát Quốc ca. Cũng như chào cờ tại Bộ vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, nhưng hôm nay, mọi thành viên trong Đoàn đều cảm nhận thấy rất rõ niềm xúc động trào dâng và sự trang nghiêm đến lạ thường. Cũ tại nơi địa đầu của Tổ quốc, dưới Quốc kỳ tung bay, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã đọc và trao Quyết định kết nạp hội viên Cựu chiến binh mới là các đồng chí cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.
Chia tay Lũng Cú, Đoàn trở về Hà Giang, lưu luyến trước những cánh tay giơ cao vẫy chào của đồng bào nhân dân Hà Giang. Trong chương trình chuyến đi, Đoàn còn tiếp tục giao lưu với cán bộ, nhân viên, Cựu chiến binh các đơn vị: Sở Công Thương Hà Giang, Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại Phú Thọ.
Chiều ngày 23/4/2016, Đoàn đã về đến Hà Nội an toàn, kết thúc chuyến công tác thăm lại chiến trường xưa bằng những vần thơ của thành viên trong đoàn cảm xúc sáng tác trong chuyến đi giàu ý nghĩa nhân văn này.
Về Vị Xuyên
Người cựu chiến binh Công Thương
Lặng người xúc động, nhớ thương bạn bè
Nghĩa trang Vị Xuyên đầu hè
Bạn anh nằm đó, mây che, gió ngàn
Tuổi đương xuân, họ sẵn sàng
Từ biệt bạn hữu, xóm làng, người thân.
Vì biên cương, đất nước cần
Họ đi chiến đấu, muôn phần hiểm nguy
Hôm nay, giữa chốn biên thùy
Chúng tôi thăm viếng, xá gì gió mưa
Viếng anh đúng giữa buổi trưa
Không gian trùng xuống, gió đưa hương trầm
Thì thầm lời khấn trong tâm
Anh linh liệt sĩ lặng thầm về đây
Chúng tôi nguyện hứa dựng xây
Việt Nam bền vững, gió mây chứng lời.