Trà thảo mộc Dr Thanh ghi lại khoảnh khắc "yêu thương và chia sẻ" cùng Hành trình đỏ 2014

Lần thứ 2, đồng hành cùng Hành trình đỏ 2014, suốt hơn 1 tháng qua, nhãn hàng Dr Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có mặt tại 25 tỉnh, thành phố, trải dọc chiều dài đất nước, để cùng 120 chiến sĩ Đỏ

Những ngày qua thủ đô Hà Nội bừng lên sắc đỏ với cờ hoa tung bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đón các chiến sĩ hai miền Nam – Bắc hội ngộ. 120 chiến sĩ Đỏ là các chàng trai, cô gái, những gương mặt đã sạm đi vì nắng gió, vất vả, gian lao nhưng nụ cười vẫn tươi và ánh mắt vẫn rạng ngời nhiệt huyết. Sau những ngày “hành quân” ròng rã trên các tỉnh thành trải dài cả nước, Hành trình đỏ 2014 chốt quân và tập kết tại thủ đô Hà Nội với ngày hội “Giọt hồng tri ân”, khép lại cuộc hành trình lịch sử mang đầy ý nghĩa nhân văn.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ khai mạc ngày hội “Giọt hồng tri ân" tại thủ đô, ông Phạm Lê Tấn Phong – Giám đốc truyền thông Tập đoàn Tân Hiệp Phát đại diện các nhà tài trợ bày tỏ niềm xúc động: “Nhãn hàng trà thảo mộc Dr Thanh và các nhà tài trợ khác vinh dự đồng hành cùng Hành trình đỏ 2014 để viết nên những trang sử tình người với tấm lòng chia sẻ yêu thương của người dân Việt Nam. Chúng tôi cũng tự hào vì đã góp một phần nhỏ vào sự thành công của Hành trình. Nhãn hàng trà thảo mộc Dr Thanh mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc như vậy được tổ chức rộng rãi nhằm xây dựng một xã hội vì cộng đồng, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”. Ngày hội “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân thủ đô và thu về 2279 đơn vị máu.

Tại buổi lễ tổng kết, GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức chiến dịch Hành trình Đỏ - 2014 chia sẻ: “Hành trình đỏ 2014 đã hoàn thành sứ mệnh một cách vẻ vang trong việc tuyên truyền nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh, vận động toàn dân tham gia hiến máu, đóng góp cho cộng đồng. Qua đó thể hiện sinh động trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội. Thành công đó mở ra những triển vọng mới trong hoạt động hiến máu cứu người”.

Trước đó, tại mỗi tỉnh, thành phố, Hành trình đỏ đi qua đều nhận được sự hân hoan chào đón và nồng nhiệt hưởng ứng tham gia tích cực của người dân địa phương và các tình nguyện viên ở từng nơi.

Về quê Bác- xứ Nghệ ân tình, các chiến sĩ Hành trình đỏ không khỏi xúc động, bùi ngùi khi được ghé thăm Làng Sen, nơi một thời in dấu tuổi thơ của Bác Hồ và ôn lại những câu chuyện về vị cha già kính yêu của dân tộc. Niềm xúc cảm sâu đậm cũng trào dâng trong lòng mỗi chiến sĩ đỏ khi chứng kiến tình cảm nồng hậu, nhiệt thành của các bạn điều phối viên Nghệ An cùng người dân địa phương khi đoàn hành trình đặt chân đến. Kết thúc ngày hội, hành trình đỏ đã tiếp nhận 568 đơn vị máu nghĩa tình thấm đượm tấm lòng yêu thương chia sẻ của người dân Nghệ An đã góp phần thắp thêm hy vọng cho những người mắc bệnh tan máu bẫm sinh trên toàn quốc.

Đến với quê hương mẹ Suốt yêu thương-lần thứ hai về với Quảng Bình; các chiến sĩ Đỏ đã có dịp dạo quanh thành phố Đồng Hới và dâng hương tại tượng đài mẹ Suốt, biểu tượng anh hùng bất diệt của người dân Quảng Bình.Về đây, mỗi chiến sĩ Đỏ cảm nhận được niềm tự hào của người dân ở vùng đất một thời đạn bom và rất đỗi anh hùng, nơi sinh ra vị đại tướng kiệt xuất của thời đại Hồ Chí Minh – Đại tướng Võ Nguyên Giáp. "Tình cảm của người Quảng Bình quá sâu đậm, chúng tôi như được sống tại chính ngôi nhà của mình, ngôi nhà của tình yêu thương", bạn Bùi Thanh Huyền, chiến sĩ Hành trình đỏ chia sẻ. Cùng với tấm lòng yêu thương chia sẻ đó, người dân Đồng Hới, Quảng Bình đã nô nức tham gia vào ngày hội hiến máu tình nguyện và mang đến cho hành 579 đơn vị máu quý giá góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị nhiều bệnh nhân có bệnh tan máu bẩm sinh.

Tại ngày hội xứ Thanh- Thanh Hóa; là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn Hành trình đỏ miền Nam trước khi hội quân tại thủ đô Hà Nội với sự đồng hành của nhãn hàng Dr Thanh. Mọi công tác đón đoàn Hành trình đỏ của địa phương đã được chuẩn bị rất chu đáo nhằm đem lại một ngày hội thật sự ý nghĩa và thành công. Với nhiều hoạt động tuyên truyền trước và trong sự kiện,chương trình đã có hơn 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên và các tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và T.P Thanh Hóa nô nức tham gia hiến máu và đã thu được 1.122 đơn vị máu.

Lần đầu đến với Hà Tĩnh; Hành trình đỏ đã thổi lên một luồng gió mới trong phong trào tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện tại địa phương, màu áo, màu cờ đỏ thắm của đoàn hành trình cũng tung bay trên đường phố Hà Tĩnh. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của rất nhiều lực lượng trong đó nổi bật là màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh viên và thu về 326 đơn vị máu. Chia sẻ cảm nhận về Hành trình đỏ, ông Nguyễn Nhật Trường, nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: “Dẫu qua nhiều khó khăn, mệt mỏi nhưng trong tôi vẫn chưa bao giờ tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết khi theo bước chân Hành trình đỏ đến các tỉnh thành. Và tôi thêm tự hào vì những đóng góp nhỏ của mình nói riêng, của nhãn hàng Dr Thanh nói chung để chung tay cùng cộng đồng thực hiện những điều ý nghĩa.”...

Hành trình đỏ - hành trình kết nối những trái tim nhân ái đã khép lại chặng đường qua 25 tỉnh thành nhưng âm vang của nó sẽ còn đọng mãi trong trái tim hàng triệu người hướng luôn về cộng đồng với tấm lòng biết chia sẻ yêu thương.