Hiệu quả từ đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Để đáp ứng kịp thời sự phát triển và nhu cầu chất lượng điện năng ngày càng cao, đòi hỏi phong trào thi đua, nội dung thi đua trong từng doanh nghiệp và toàn Tổng công ty cần phải đổi mới cả về nội du

Tháng 8 năm 2003, Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức chấm điểm 7 đơn vị truyền tải, 21 trạm biến áp và 5 truyền tải điện 500 kV. Trong số 12 trạm biến áp ở vùng duyên hải miền Trung, có 5 trạm phải mua từng téc nước phục vụ sinh hoạt cho nhân viên vận hành. Các trạm phần lớn được xây dựng trên đồi cao, giếng khoan xuyên đất đá sâu tới 30-50m, nhưng mùa hè vẫn không có nước. Riêng trạm biến áp 110 kV Cam Ranh nằm trên bán đảo cát trắng, nắng vàng, giếng có nước, nhưng là nước phèn, nước nợ, phải xây bể hứng nước mưa để dành sinh hoạt và tưới cây. Đất đai miền Trung cằn cỗi, những cơn gió Lào nóng hầm hập, những trận nắng hè như thiêu như đốt, nước thiếu trầm trọng, nhưng CBCNV Công ty Truyền tải điện 3 đã vượt lên tất cả mọi khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, các trạm biến áp vẫn duy trì được màu xanh, vườn hoa cây cảnh luôn được chăm sóc, cắt tỉa thẩm mỹ, trạm nào cũng khang trang sạch đẹp, đó là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của anh em các đơn vị.

Đoàn chấm điểm đến trạm 110 kV Phù Cát lúc 13h00 trưa. Nhiệt độ ngoài trời chừng 400C. Vừa bước chân vào trạm, chúng tôi thấy mát dịu hẳn, sững sờ trước vẻ đẹp bất ngờ của một trạm chưa đầy 8 tháng tuổi. Hiện ngay trước mắt là cây mai rừng cao trên 4 mét trồng trong chậu đường kính 1 m hiên ngang trong khoảng không rộng lớn trước trạm và chậu trúc 10 thân to bằng cổ tay chen nhau khoe đốt. Ngoài ra, còn có trăm chậu mai cùng nhiều cây hoa đang được các chàng thợ điện “uốn éo” tạo dáng. Đây là trạm trẻ nhất của Công ty ở miền duyên hải, tuy điểm chấm chưa được đứng đầu, bởi còn thua các trạm đàn anh về bề dày kinh nghiệm quản lý vận hành, nhưng đạt tiêu chuẩn trạm biến áp kiểu mẫu và xứng đáng là trạm đẹp nhất của miền xứ nóng, hứa hẹn nhiều triển vọng ở tương lai.

ở Tây Nguyên, các trạm không bị thiếu nước, trạm nào cũng xanh mướt những thảm cỏ lông heo mịn như nhung, cùng với những hàng rào cây cảnh chuỗi ngọc được cắt xén cẩn thận, đẹp mắt. Trạm 110 kV Diên Hồng và An Khê, năm 2002 đưa vào vận hành, trạm không có lấy một đốm màu xanh. Năm nay, ai đến trạm cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi, ngây ngất trước vẻ đẹp mê hồn vì đây là trạm kiểu mẫu xanh- sạch - đẹp nhất Công ty. Nhà điều hành trạm biến áp 500 kV Pleiku cũng vậy. Chưa tròn một tuổi, nhưng trước sau ngôi nhà, vườn hoa cây cảnh đẹp quá, đẹp đến bất ngờ, làm say đắm những ai đến đây. Trạm biến áp 220 kV Krông Buk cùng với trạm 110 kV Buôn Ma Thuột là lá cờ đầu của Công ty về phong trào xây dựng trạm biến áp An toàn – Xanh – Sạch - Đẹp những năm qua. Năm nay, hai trạm vẫn giữ được phong độ của mình - đạt tiêu chuẩn trạm biến áp kiểu mẫu. Những hàng trắc bách diệp thẳng tắp dọc ngang có mặt ở tất cả mọi con đường trạm. Hòn non bộ nước chảy róc rách suốt ngày. Những con người cao nguyên mến khách, giao thiệp lịch sự, văn minh với những hồ sơ, sổ sách, dụng cụ, đồ nghề gọn gàng, ngăn nắp đã làm cảm mến người đến, lưu luyến mỗi người đi.

Được biết, để có những vườn hoa hay hàng rào, cây cảnh đẹp như vậy, anh em phải đào bao nhiêu đất, đá, cát, sỏi và chở đất từ nơi khác về trồng, có nơi phải lấy đất cách xa hàng 100 km. Nhiều người còn tự nguyện lấy tiền khen thưởng chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, đồng thời bỏ nhiều công sức của mình để đầu tư xây dựng trạm.

Trạm biến áp 220 kV Nha Trang là trạm đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu với số điểm chấm cao nhất năm nay. Màu xanh của cỏ cây, hoa trái không được hấp dẫn lắm, do trạm đang thi công lắp đặt tụ bù và mở rộng xuất tuyến, nhưng về công tác quản lý vận hành và quản lý kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hàng tuần... thì xứng đáng để các trạm khác học tập.

Về làm việc với 5 truyền tải điện 500 kV, thấy phong trào thi đua cũng rất sôi nổi, chẳng thua gì các trạm biến áp. Truyền tải điện đầu tiên mà chúng tôi đến là truyền tải điện 500 kV Đak Nông vùng sâu, vùng xa nhất của Công ty. Nơi đây núi rừng trùng điệp, đèo dốc quanh co, trụ sở đơn vị, sân chơi thể thao, khu nhà tập thể ở nhiều bậc thang khác nhau, trời mưa, đường trơn đi lại thật khó khăn. Năm 1999, đã xảy ra hiện tượng thay đổi địa chất đất, làm trôi nửa quả đồi và kéo theo chân cột điện 2.965 của đường dây 500 kV Bắc Nam, làm cho CBCNV Công ty Truyền tải điện 3 và cả ngành Điện phải lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Tiếp theo, Đoàn đến Truyền tải điện 500 kV Krông Nô, cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km, là vùng không sâu, nhưng hẻo lánh, tĩnh mịch. Đây là Truyền tải điện 500 kV phong quang, sạch, đẹp nhất trong số 5 truyền tải điện 500 kV. Nền nhà sạch sẽ bóng loáng, giầy dép để bên ngoài; hồ sơ, sổ sách gọn gàng ngăn nắp; vườn nhãn xung quanh đơn vị đến mùa đã đơm hoa, kết trái; Biểu tượng trụ điện cây xanh được trồng ngay trước sân, cạnh hàng cây sầu riêng sai trĩu quả, có quả nặng đến 8 kg nằm sát mặt đất. Anh em tâm sự: “Mỗi lần đi tuyến về, dù rất mệt, hay buổi sáng đến cơ quan, ai cũng ngắm nhìn hoặc nâng niu những trái sầu riêng, đó là thành quả lao động của tập thể CBCNV đơn vị”.

Phải nói rằng, liên tục những năm qua và 8 tháng đầu năm 2003, tất cả các đơn vị của Công ty Truyền tải điện 3, đều triển khai, thực hiện, duy trì tốt công tác thi đua xây dựng Truyền tải điện xuất sắc, xây dựng trạm biến áp kiểu mẫu. Năm nay, một số đơn vị có bước tiến vượt bậc đó là Truyền tải điện Bình Định – Quảng Ngãi, Truyền tải điện Pleiku, phong trào thi đua sôi nổi ở khắp mọi nơi, các trạm biến áp như được thay da đổi thịt, mặc dù là hai đơn vị có số đầu trạm nhiều nhất Công ty. Các đơn vị luôn duy trì, giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc là Truyền tải điện Đaklak, Truyền tải điện Khánh Hòa. Truyền tải điện Ninh Thuận – Cam Ranh và Trạm biến áp 500 kV Pleiku đã đầu tư nhiều công sức, làm thay đổi bộ mặt các trạm biến áp, nơi làm việc khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Với sự phát triển không ngừng của ngành Điện Việt Nam và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phong trào thi đua, nội dung thi đua đã đổi mới kịp thời. Phong trào xây dựng trạm biến áp An toàn – Xanh – Sạch - Đẹp là mục tiêu phấn đấu trong 4 năm qua, nhưng từ năm 2002 đến nay, trạm biến áp An toàn – Xanh – Sạch - Đẹp chỉ là điều kiện cần, mà chưa đủ để đạt tiêu chuẩn trạm kiểu mẫu. Muốn đạt trạm biến áp kiểu mẫu, hay đơn vị Truyền tải điện xuất sắc, các đơn vị cần phải quan tâm nhiều đến công tác quản lý vận hành lưới điện, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV, mọi sự cố đều phải tìm ra nguyên nhân và suất sự cố lưới điện nhỏ hơn qui định cho phép. Cán bộ, công nhân phải nắm vững qui trình – qui phạm, làm chủ thiết bị, thực hiện nghiêm túc chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, có đề tài nghiên cứu khoa học; Tổ chức tốt các phong trào thi đua, rèn luyện tác phong công nghiệp, giao tiếp văn minh, lịch sự... Quan tâm đầu tư xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV...

Rõ ràng phong trào thi đua xây dựng Truyền tải điện xuất sắc, xây dựng trạm biến áp An toàn – Xanh – Sạch - Đẹp, trạm biến áp kiểu mẫu là hết sức thiết thực và hiệu quả. Nó không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất phát triển, mà qua phong trào thi đua này, trụ sở làm việc, phòng điều hành sản xuất khang trang, sạch sẽ hẳn lên. Các trạm biến áp thực sự như những công viên nhỏ, máy móc thiết bị được giữ gìn, bảo quản tốt. Hồ sơ, sổ sách gọn gàng, ngăn nắp hơn, làm việc bài bản hơn. Môi trường làm việc được cải thiện, đảm bảo sức khoẻ người lao động. đặc biệt, tình cảm anh em đồng chí, đồng đội như được xích lại gần nhau hơn, mọi người tâm huyết với công việc, coi cơ quan như chính gia đình của mình vậy.

  • Tags: