Hôm qua em tới trường

Nhà toàn "trẻ con thích cà phê sáng" nên xong cữ cà phê mới nhớ ra hôm qua (5/9) là Ngày Toàn dân đưa trẻ tới trường.

Nhớ có lần chuyện phiếm, TS Vũ Thành Tự Anh đưa ra "định nghĩa" về khẩu hiệu: Khẩu hiệu là những thứ người ta nói rất to nhưng không làm, hoặc làm rất nhỏ (!). Mình thì chắc chắn, có một khẩu hiệu toàn dân răm rắp noi theo, chính là câu: "Toàn dân đưa trẻ đến trường" - hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen. Và khẩu hiệu này được toàn dân (ở các thành phố) thực hiện hầu như mỗi ngày, còn phát triển thành "Toàn dân đưa/đón trẻ tới/ra khỏi trường" nữa cơ.

Cứ mỗi đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, cứ thấy đám đông nào bu đen một góc đường, góc phố, biết ngay là gần cổng trường rồi. Gần như mỗi đứa trẻ đi học kèm theo một người và một xe đưa đón.

Đưa trẻ tới trường
Chuyện đưa trẻ tới trường ở thành phố

Nhớ thời trẻ con tới trường xa xưa, toàn tự mình. Đường tới trường còn nhởn nhơ hái hoa bắt bướm !!! Thế mới có chuyện trốn trường đi một mạch về nhà hồi ba tuổi ranh mới đi mẫu giáo ngày đầu tiên ! Bây giờ thả ra thế thì chỉ có chết. Xe đụng, mẹ mìn bắt cóc, kẻ xấu lợi dụng, v.v. và v.v..., đến cả gửi con theo xe bus của nhà trường còn chả an tâm nữa là...

Toàn dân đưa trẻ tới trường, vui mà cũng vất. Một dạo, anh chị bạn than vì con học sớm, đưa con tới trường bố mẹ lại chưa tới giờ làm việc, nên cứ phải lang thang cà phê cà pháo- chiều lại mắt trước mắt sau về trước giờ để qua trường rước con. Giờ thì bé đã vào đại học, bố mẹ đâm nghiện cà phê, không phải đón rước nữa vẫn quen dậy sớm ra quán!

Nhưng nói thật, toàn dân đưa trẻ đến trường kiểu anh chị bạn tôi cũng rất phiền. Mỗi khi có việc phải đi qua đoạn có trường học, lại vào các giờ đầu buổi sáng, trưa và cuối chiều, là mình hãi lắm. Vỉa hè không còn chỗ mà đi, dưới đường lách cũng khó. Nhiều trường cắm biển bảo phụ huynh đừng đậu xe khu vực cổng trường, thế thì phụ huynh giăng xe suốt dọc đường gần trường luôn...

Đường tới trường
Nếu được ước gì, thì mình vẫn ước trẻ con được tới trường trên đôi chân của chính các em mỗi ngày

Nếu được ước gì, thì mình vẫn ước trẻ con được tới trường trên đôi chân của chính các em mỗi ngày. Phía sau hình ảnh đó là một xã hội ngăn nắp, an toàn và thơ mộng, như lời bài hát ấy...

"Chim đùa theo trong lá
Cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm
Em tới trường hương theo..."

Thuỷ Phạm