May Nhà Bè thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, nhất là các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH) luôn được Tổng công ty May Nhà Bè (NBC) đặt lên hàng đầu với sự cộng hưởng trách nhiệm, chia sẻ của từng cá

Ngay từ trước những năm 2000, NBC đã chủ trương triển khai phong trào đến các đoàn thể, tổ chức ở tất cả các đơn vị và đã nhận phụng dưỡng hết đời gần 30 Mẹ VNAH tại Quận 7, huyện Củ Chi – TP.HCM, huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre, huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận và ở các tỉnh Vĩnh Long, Bình Định, Quảng Ngãi...

NBC đã nhận phụng dường hết đời gần 30 Mẹ VNAH từ trước những năm 2000 đến nay thể hiện một nghĩa cử cao đẹp và nhân văn

Ngoài ra, NBC cũng đã hỗ trợ các Mẹ trong việc xây mới lại căn nhà, đồng hành cùng các cấp chính quyền xây dựng nhà tình nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), từ ngày 20-25/7 Công đoàn NBC kết hợp cùng Đoàn thanh niên của đơn vị đã thực hiện chương trình thăm hỏi và trao quà phụng dưỡng đến các Mẹ VNAH, các thương binh, gia đình có công với cách mạng mà NBC nhận phụng dưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Khi được đoàn công tác của NBC đến thăm, các Mẹ, các Anh mừng vui khôn tả, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt tựa như niềm vui của người mẹ đón đứa con xa nhà vừa trở về.

Thời gian trôi qua, do tuổi cao sức yếu, hơn một nửa trong số các Mẹ VNAH mà NBC nhận phụng dưỡng đã qua đời, những người còn lại vẫn luôn được NBC chăm lo chu đáo.

Cùng xem một số hình ảnh:


Thăm Mẹ Nguyễn Thị Vết tại xã Tân Hội, Mõ cày Nam, Bến Tre


Ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên Mẹ Trần Thị Năm tại Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


Mẹ Nguyễn Thị Lùn 92 tuổi tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã bị mù gần 5 năm nay vui mừng nhận quà từ NBC

Trao quà phụng dưỡng cho Mẹ Trần Thị Chiếu tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Mẹ Văn Thị Em tại thôn Thuận Điền, Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận vừa qua cơn bạo bệnh để tiếp tục sống vui vẻ cùng con cháu

Quây quần bên Mẹ Phạm Thị Mười tại Quận 7, TP.HCM
Lặng nghe và chia sẻ cùng anh thương binh Bùi Minh Hoàng tại Quận 7, TP.HCM kể những câu chuyện xoay quanh cuộc sống khó khăn hiện tại.

PV