Tháng 9 và hành trình yêu thương của Thép Miền Nam

Đó là một chuyến đi kéo dài 8 ngày bắt đầu từ trung tuần tháng 9 cho đến gần hết tháng, không mệt mỏi, không ngơi nghỉ...

Đó là một chuyến đi kéo dài 8 ngày bắt đầu từ trung tuần tháng 9 cho đến gần hết tháng, không mệt mỏi, không ngơi nghỉ, tới Bến Tre, qua An Giang, sau đó vượt nghìn trùng sóng gió tới Côn Đảo rồi lại quay về với đất liền…

Phải rồi, mệt mỏi sao được, ngơi nghỉ sao được bởi hàng ngàn vạn học sinh trên dải đất hình chữ S đã bước vào năm học mới gần nửa tháng rồi, trong số đó, biết bao học sinh nghèo vẫn đang ngày đêm vượt khó rất cần sự hỗ trợ, động viên của những doanh nghiệp có tấm lòng vàng như Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

Và không chỉ các em học sinh nghèo hiếu học mà còn có cả những người nghèo chạy ăn từng bữa, nửa đời người rồi mà chưa có nổi một ngôi nhà cho mình nữa…

thép miền Nam

thép miền nam
Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty, trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường Trung học Phổ thông Hắc dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 14/9, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam -  VNSTEEL Trần Ngọc Hanh gửi cho tôi mấy tấm hình rồi nhắn vội vàng “Bọn em còn đi nữa, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của hành trình thôi”. Mặc dù tôi đã nhắn đi nhắn lại là đi đến đâu gửi hình đến đấy để còn làm tin mỗi ngày cũng như sau đó làm tư liệu cho bài viết “dài hơi” sau này. Nhưng tôi bặt tin của Hanh từ đó.

Để cuối cùng tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận được một loạt ảnh và được biết về hành trình 8 ngày nối dài sợi chỉ đỏ yêu thương của Thép Miền Nam.

Đối với một doanh nghiệp mà đều đặn mỗi năm đều trích ra nhiều tỷ đồng, biến nó thành những món quà vô cùng ý nghĩa, với học sinh thì là học bổng, là quà, đối với người nghèo thì là nhà tình nghĩa, lại tận tay mang đến trao từng người, từng nhà một thì tình cảm đó thật khó có thể gọi thành tên, cảm xúc đó thật không gì đong đếm được. Đó chính là Thép Miền Nam!

Thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2020, từ ngày 14/9 đến ngày 21/9/2020, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL đã tổ chức trao 550 suất học bổng trị giá 400 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các đơn vị: thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 100 suất trị giá 100 triệu đồng; huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre: 300 suất trị giá 150 triệu đồng; huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 150 suất trị giá 150 triệu đồng.

Trao bảng tượng trưng 10 căn “Nhà tình nghĩa” cho UBND xã Thới Sơn
Trao bảng tượng trưng 10 căn “Nhà tình nghĩa” cho UBND xã Thới Sơn

Nằm trong hành trình yêu thương của mình, đoàn cán bộ Thép Miền Nam đã tới tỉnh An Giang, huyện Tịnh Biên, xã An Thới, trao tặng tận tay 10 ngôi nhà tình thương mỗi căn có diện tích sử dụng 32m2, vách tường, mái tôn, nền lót gạch men cho 10 hộ gia đình. Được biết, tổng kinh phí xây dựng 10 ngôi nhà là 500 triệu đồng. Không những thế, Thép Miền Nam còn tặng thêm cho mỗi gia đình 2 triệu đồng tiền mặt để mua sắm vật dụng cần thiết. Thật đúng là hơn cả niềm mơ ước của họ!

Cũng như 550 bạn học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng, niềm sung sướng, hạnh phúc của 10 gia đình được sống trong ngôi nhà mới khiến họ không sao nói thành lời. Nhưng im lặng chẳng phải là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của con người khi mọi ngôn từ đều không còn giá trị hay sao?

Cứ thế, niềm vui cho đi là niềm vui nhân lên gấp bội. Thép Miền Nam đã có tháng 9 trọn vẹn cho một hành trình yêu nối mãi những yêu thương như thế!.

thép miền nam

thép miền nam
Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty, trao 300 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

thép miền nam

thép miền nam
Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty, trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
thép miền nam
Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty, trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THPT Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Minh Thủy