Người thợ tuyển than là Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Công Thương ngày 25/9/2010, trong 25 Chiến sỹ thi đua toàn quốc, bên cạnh các Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ có duy nhất một người là công nhân... Niềm vinh

Trên bục vinh quang đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc với 24 cá nhân khác trong Bộ Công Thương, anh Đào Quang Đài trong bộ vest nghiêm chỉnh không hề lúng túng, mặc dù khi nhận được giấy mời dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Công Thương, anh không hề nghĩ gì. Cảm xúc của anh lúc đấy là tự hào xen lẫn sự ngạc nhiên, nhưng vẫn rất tự tin. Ngày hôm sau trở về đơn vị, anh lại là người thợ tuyển than, nhiều người thậm chí cả lãnh đạo phân xưởng còn không biết anh vừa được tặng danh hiệu cao quý đó, chỉ biết anh đi Hà Nội dự hội nghị. Trở về với dáng vẻ thường ngày của mình trong bộ quần áo công nhân, anh tiếp tục làm việc, cống hiến.

Là tổ trưởng sản xuất tổ sửa chữa phần Cơ trong dây chuyền công nghệ phân xưởng, trong tổ có nhiều công nhân có ngành nghề và bậc thợ khác nhau, bao gồm thợ điện, thợ hàn, thợ sửa chữa nổ, thợ tiện. Thiết bị trong phân xưởng hoạt động liên tục, vừa chạy máy, vừa sửa chữa, các công việc sửa chữa đều tranh thủ vào giờ ăn giữa ca và giờ ngừng máy. Công việc nặng nhọc đòi hỏi anh em trong tổ phải có tư duy sáng tạo, tính cần cù, cẩn thận trong từng công việc dù đơn giản hay phức tạp. Anh Đài càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu gương mẫu và động viên anh em trong tổ đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một năm tổ đảm đương sửa chữa, bảo dưỡng hơn 1.000 lần các cụm chi tiết theo cấp 1, cấp 2, sửa chữa 800 lần các thiết bị cơ điện trong dây chuyền sản xuất của phân xưởng. Mặc dù làm việc trong môi trường nặng nhọc, vất vả nhưng trong nhiều năm qua, Tổ luôn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không có sự cố thiết bị loại 1, loại 2, không có công nhân vi phạm các nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước. Bởi anh Đài luôn nhắc nhở anh em trong tổ thực hiện đúng quy trình quy phạm, an toàn đặt lên hàng đầu. Liên tục trong nhiều năm, tổ được công nhận danh hiệu tổ Lao động xuất sắc, về sớm kế hoạch vào dịp 12/11. Hàng năm tổ đều đạt từ 127- 143% kế hoạch được giao. Để đạt được điều đó, anh Đài - người tổ trưởng sản xuất phải nắm bắt để phân công công việc cụ thể, đồng thời chính bản thân anh phải đi đầu làm gương. Trước những khó khăn do yêu cầu của công việc, anh không nản lòng mà luôn cố gắng quyết tâm làm việc thật tốt, luôn học hỏi và tự rèn luyện, phấn đấu để trở thành người thợ có tay nghề cao, có đạo đức nghề nghiệp.

Trong sản xuất tất nảy sinh nhiều công việc đột xuất, đòi hỏi tiến độ phải đảm bảo thời gian hoàn thành sớm mà chất lượng cao. Anh cùng các anh em trong tổ thường gia công trước các chi tiết, cụm chi tiết dự phòng để khi thay thế rút ngắn được thời gian. Trước khi tiến hành sửa chữa, thay thế, anh thường khảo sát ký hiệu trang thiết bị để chuẩn bị các cụm chi tiết phù hợp. Do không có bản vẽ nên anh phải đo trực tiếp, sau đó lên bản vẽ kỹ thuật để gia công. Anh cho biết: “Trước đây tôi phải vẽ tay rất vất vả vì mất thời gian và độ chính xác phải tuyệt đối. Sau đó tôi biết có phần mềm Autocad trợ giúp cho bản vẽ kỹ thuật, nên đã quyết tâm phải học vi tính và sử dụng phần mềm này. Ở tuổi gần 50, việc học vi tính không dễ, học sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật càng khó hơn. Con trai tôi sau vài lần dạy tôi không được đã “nản”, tôi đành tự mày mò học từ quyển tài liệu dày hơn 300 trang và tự thực hành trên máy tính, mất khoảng nửa năm. Bây giờ tôi đã sử dụng thành thạo Autocad khi vẽ bản thiết kế chi tiết máy, công việc thuận tiện hơn rất nhiều.Tôi nghĩ rằng, kiên trì và quyết tâm thì việc gì cũng sẽ làm được”.

Người thợ ngoài 50 tuổi đời và 30 năm tuổi nghề ấy hàng ngày vẫn chịu khó mày mò, tìm hiểu về kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn công việc. Cái gien chịu khó học hỏi ấy đã có sẵn trong anh, bởi ngay từ năm 1976, khi mới 18 tuổi, anh đã sang bên Đức học trường Trung cấp Cơ khí trong 3 năm, sau đó về Việt Nam được phân công về Cửa Ông làm việc. Vốn được đào tạo, lại sẵn tính ham học hỏi, hàng năm anh đều có từ 2-3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Công ty công nhận và áp dụng vào sản xuất. Năm 2008, anh có sáng kiến cải tiến máng hố don băng 5, giúp tiết kiệm nhân công trong ca sản xuất, không phải bố trí thêm công nhân mở máng. Sáng kiến cải tiến bo chắn đá băng tải số 12, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm thời gian dừng máy sửa chữa, làm lợi từ 7-10 triệu đồng. Năm 2009, sáng kiến cải tiến giá băng số 2 đã làm lợi cho đơn vị và Công ty trên 16 triệu đồng. Sáng kiến đã giúp tăng độ bền của tuyến băng, tiện lợi cho việc sửa chữa bảo dưỡng.

Cái gien thông minh, sáng tạo ấy còn di truyền sang các con anh. Con trai anh tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải ngành xây dựng cầu đường, hiện đang làm chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Con gái anh hiện là sinh viên Học viện Ngân hàng năm thứ 2.

Khi anh từ Hà Nội dự hội nghị trở về, nhiều người không biết anh vừa đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, bởi vì anh không hề khoe với ai.. Anh luôn nói: “Mình giỏi hay không giỏi không cần phải nói mà thể hiện qua hành động, qua kết quả công việc”. Và kết quả, anh đã 2 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương và 2 lần cấp Tập đoàn các năm 2006, 2009, Chiến sỹ thi đua cấp công ty liên tục nhiều năm. Anh còn được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh về thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân tiên tiến tiêu biểu năm 2009. Anh đạt chứng nhận Thợ giỏi Than Việt Nam năm 2005. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc là minh chứng rõ ràng nhất cho những cống hiến hết mình của anh đối với công việc. Anh tự hào bởi anh là một người thợ của tuyển than Cửa Ông, và anh là Chiến sỹ thi đua toàn quốc.