Vẽ tranh trên cát suốt 10 năm


Dù những bức tranh trên cát này chẳng mấy chốc sẽ biến mất khi thủy triều lên, nhưng với nghệ sĩ Andres Amador, người đã bỏ ra hơn 10 năm đi khắp các bãi biển để vẽ tranh cát thì đó không phải là vấn đề lớn. Amador đã có một bằng thạc sĩ về khoa học môi trường. Tuy nhiên sau khi tham gia Burning Man năm 1999, một đại nhạc hội diễn ra ở sa mạc, anh đã thay đổi. Anh từ bỏ công việc và dành quãng thời gian của mình để vẽ tranh trên bãi biển. Những tác phẩm của anh không có một thông điệp rõ ràng, nhưng người chiêm ngưỡng tác phẩm có thể trải nghiệm được một cảm giác kỳ diệu, và có cái nhìn tươi mới trong cuộc sống.

Sạc điện thoại bằng thắt lưng

Một chiếc thắt lưng ion có vẻ ngoài giống như một chiếc thắt lưng da bình thường nhưng được tích hợp trong nó bộ pin lên tới 3000mAh, đủ để sạc đầy 1715mAh cho một chiếc iPhones 6s, thậm chí còn thừa cho những lần sạc tiếp theo.

Thiết bị này có một cổng USB nhỏ kết nối với điện thoại, ngoài ra còn có những bóng đèn LED có chức năng như một thiết bị báo hiệu về tình trạng sạc pin.

Nếu dự án này thành công, người dùng smartphone có thể sở hữu bộ sạc đặc biệt này thời gian tới. Đây hứa hẹn sẽ là một trào lưu gây sốt trong tương lai vì sự hiện đại và vô cùng tiện lợi của nó.

Đồ trang sức "đâm chồi nảy lộc"



Nhà thiết kế Susan McLeary đang gây bão trong giới trang sức bằng một loại phụ kiện vô cùng độc đáo được làm từ thực vật sống. Susan sử dụng xương rồng được trồng trực tiếp trong hệ thống nhà kính do chính cô sở hữu, gắn vào những món trang sức như dây chuyền, nhẫn, vòng tay.

Những phụ kiện trong bộ sưu tập “Passionflower” của McLeary có thể đeo từ 2 - 4 tuần trước khi cây xương rồng bắt đầu mọc xuyên qua lớp kim loại. Người đeo chỉ cần tách cây xương rồng ra khỏi phụ kiện và hoàn toàn có thể trồng tiếp trong chậu hoa.

Nơi chỉ con gái mới được nối dõi tông đường

Tại miền Đông Bắc Ấn Độ, sát biên giới Bangladesh, một ngôi làng nhỏ tồn tại với trật tự xã hội lạ lùng. Làng Mawlynnong là nơi sinh sống của khoảng 500 thành viên bộ tộc Khasi. Họ vẫn theo truyền thống mẫu hệ cổ xưa tới thời nay. Tên họ, tiền bạc, tài sản và quyền lực được truyền từ mẹ sang con gái. Chỉ con gái mới đảm bảo được sự tiếp nối của dòng họ, do đó những gia đình chỉ sinh con trai sẽ “đap-duh”, có nghĩa là “biến mất”.

Theo văn hóa của người Khasi, con gái út (được gọi là “khadduh”) thừa kế tài sản, chồng ở rể và con cái theo họ mẹ. Các cô gái được quyền cưới bất cứ ai họ chọn. Việc ly hôn hay sống độc thân cũng không gây khó khăn gì cho họ.