Cúp Tạp chí Công Thương “cháy” cùng ngôi sao

Lâu nay cũng nghe người ta đồn đại về Câu lạc bộ Ngôi sao Việt Nam, nhưng cũng chưa được “cụ tỉ” lắm, đến tận mới đây, sáng ngày 6/9, Cúp bóng đá Tạp chí Công Thương khai mạc, người hâm mộ mới có điều

Mặc dù quy mô chỉ là một giải bóng đá phong trào của ngành Công Thương nhưng qua 3 năm tổ chức chuyên nghiệp, Cup"Tạp chí Công Thương" đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả hâm mộ bóng đá và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng trong và ngoài ngành Công Thương. Nói đây là một sự chuyên nghiệp hiếm có trong một giải thể thao không chuyên cũng không phải là “ngoa”, nhất là khi ngồi trên khán đài, xem những “người Công Thương” tranh bóng nảy lửa với nhau, tạo ra những pha rê bóng lắt léo, những đường bóng nảy lửa, những bàn thắng và cả cách ăn mừng chiến thắng nữa, cũng tưng bừng không kém ai…


Đặc biệt ở Cúp Tạp chí Công Thương lần này, nhiều khán giả và thậm chí cả các cầu thủ ở 11 đội bóng đều vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy, ngoài các cầu thủ cùng “made in Công Thương” tham dự như Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng Công ty Máy xây dựng, Công ty Giấy Vạn Điểm, Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà, Sabeco miền Bắc, Trung tâm Y tế môi trường công nghiệp… thì còn thấy “tự nhiên” nhiều ngôi sao nổi tiếng vốn chỉ nhìn thấy trên truyền hình bỗng “lù lù” xuất hiện trên sân cỏ, người thực, việc thực. Nào là diễn viên kịch Trần Nhượng, Chí Trung, Hải Anh, Xuân Bắc, chàng nhạc sĩ - rocker Trần Lập…, rồi cả các ngôi sao bóng đá của một thời như Đặng Phương Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Triệu Quang Hà… nữa. Thích nhất là họ cũng quần áo cầu thủ, cũng chạy nhảy, thi đấu, tếu táo, đùa vui, cũng phạm lỗi hoặc bị thương… như mình và cùng mình. Đó chính là những thành viên của đội bóng thứ 12 của giải - đội bóng Câu lạc bộ Ngôi sao Việt Nam. Cảm giác háo hức, tưng bừng càng khiến các cầu thủ phấn khích. Và sự tò mò đã nhanh chóng biến mất sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã nổi lên, chỉ còn tinh thần thể thao, chỉ còn tình yêu cuồng nhiệt với trái bóng tròn sôi động…


Việc mời Câu lạc bộ Ngôi sao Việt Nam tham dự giải bóng được xem là một thay đổi mang tính đột phá của Ban tổ chức lần này bởi nó thể hiện nỗ lực luôn muốn làm mới một giải đấu thường niên, cũng như chứng minh tính trẻ, tính “mở” và sự chuyên nghiệp của một giải bóng không chuyên. Tạp chí Công Thương - cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương đến giờ phút này có thể khẳng định là họ đã làm được điều họ muốn, đó là: Lôi cuốn được những cán bộ công chức ngành Công nghiệp - Thương mại bước ra khỏi những phòng làm việc bộn bề tất bật, đến với trái bóng, giúp họ có những giờ thứ 9 vui khỏe, bổ ích. Đây là một mục tiêu lớn mà với nỗ lực và tính chuyên nghiệp, Ban Tổ chức đã hai lần thực hiện thành công qua hai năm tổ chức. Nhưng với việc biết đầu tư, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng cho sự kiện của mình như thế này, Tạp chí Công Thương ngày càng chứng tỏ mục tiêu trở thành nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đang nằm trong tầm tay!